Giáng Sinh –món quà kỳ diệu

Giữa muôn vàn kỳ công !

Thiên Chúa đã tặng ban

Cho thế gian phàm trần

Cũng không thể sánh được

 

Món quà –Đêm Giáng Sinh

Ôi, “Món Qùa” thật lung linh !

Vượt trên điều kỳ diệu

Vượt trên sự thông minh

Là Thiên Chúa uy linh

Từ Trời cao hạ xuống

Giữa trần gian điêu linh

 

Ôi, quà tặng –Đêm Cực Thánh !

Bởi Chúa Trời cao minh

Giữa muôn vạn ánh sao

Xóa tan sự lạnh giá

Cho “Ngôi Trời” cao cao

Người ban tặng chính mình

Cho nhân thế điêu linh

 

Hỡi ai, muốn giàu có

Hãy chạy đến kính tin

Giêsu, Người ngự xuống

Cho người thế bay lên

Sự giàu có đích thực

“Là trao ban chính mình”

 

Hang đá tuy nghèo khó

Nhưng , “Ngôi Trời “ quang minh

Người thương đã hạ xuống

Trong “máng cỏ” uy linh

Ngai vàng thật vĩnh cửu

Bởi Chúa Trời cao minh

 

Ôi, Giêsu Hài Đồng

Con sấp mình thờ lạy

Ngôi Chúa Trời uy linh

Xin cho ai chưa biết

Tìm về chốn quang vinh

Là Hang Đá nhỏ bé

Nhưng chứa đựng ơn Trời

Ôi, Giêsu  chí thiết !

Đã hạ mình đơn côi

Giáng Sinh vì nhân loại

Mặc “bão tố” cuộc đời

Yêu thương người nhân thế 

Mặc lạnh giá đơn côi

Để thương người bất hạnh

Hài Nhi luôn mỉm cười

Xin cho con vững bước

Bước theo Người mãi thôi ! Amen

 

Đêm Cực Thánh 2019-12-24

P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts